Người Việt kinh doanh ở Séc cần lưu ý
![]() |
Ảnh: Internet |
“Bọn họ chẳng sợ gì: Người Việt họ nhổ vào EET! Còn ngài Babiš sẽ làm gì?” trên trang báo điện tử giải trí lá cải Bleskově.cz ngày 30 tháng Bẩy vừa xuất hiện bài viết với tiêu đề như vậy.
Tiệm tạp hóa trên quảng trường ở Kunštát vùng Morava, nơi này không chỉ không cấp hóa đơn cho khách hàng mà cả EET đối với người bán cũng là điều gì đó xa lạ. Một người có nhà nghỉ ở gần thị trấn Boskovice viết cho Bleskově vì cảm thấy, rằng không phải ai cũng có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau.
“Hãy làm ơn cấp cho tôi hóa đơn!” độc giả của Bleskově hỏi doanh nhân Việt Nam, người đang sống với gia đình và kinh doanh ở trung tâm Kunštát. “Ơ, nhưng mà thưa ông, hơi khó. Vì máy tính tiền của tôi vừa hết giấy in,” người bán hàng trả lời.
“Nhưng ông biết, là ông phải cấp cho tôi hóa đơn có mã số EET?” khách gặng hỏi. “EET? Vâng, tôi có cấp. Nhưng hiện tại thì không, không có giấy in…” người bán trả lời.
Thế nhưng theo Bleskově, thì độc giả tên là Milan có nhà nghỉ ở gần thị trấn tại Morava này khẳng định đây không phải là lần đầu. “Tôi cố tình thử xem. Không bao giờ cấp hóa đơn, EET thì chắc là có, nhưng có trời mà biết thống kê như thế nào. Không chống gì họ, nhưng rồi chúng ta ngạc nhiên, khi người Việt Nam ở đây họ mua ô tô sang trọng, nhà cửa và đủ thứ…, khi mà từ năm 1990 đến nay chẳng hề đóng thuế và gian lận? Còn chị bán hàng đối diện hay bà chủ tiệm bánh ngọt thống kê tất cả và gã ta thì không…?” ông Milan bức xúc.
Bây giờ đến lượt sở thuế, xem liệu có lưu ý đến những “doanh nhân lương thiện” ấy không. “Gã ấy và EET? Chắc chắn là không có và nếu có thì cũng chắc chắn không sử dụng. Còn ngài Babiš, ngài nghĩ sao, hả…?” một bà cũng ở ngay quảng trường tại Kunštát phụ họa với phóng viên Bleskově.cz.
Và bài báo kết thúc bằng câu: “Vậy ngài nghĩ sao hả Babiš? Chúng ta đặt câu hỏi từ xa cho cựu bộ trưởng Tài chính và tác giả của EET. Trong khi đó, doanh nhân nọ đương đầu với hình phạt hàng trăm nghìn korun.”
Một bài viết điển hình phản ánh tính cách của một bộ phận trong cộng đồng người Séc bản địa và không có gì mới. Chỉ có điều chắc chắn, là tiệm thực phẩm tạp hóa ở quảng trường thị trấn Kunštát chỉ trong ngày một ngày hai sẽ phải hân hạnh tiếp đón công chức sở thuế giả dạng khách hàng tới thăm. Và không chỉ nơi ấy.
David Nguyen - Bleskově.cz ©Vietinfo