Séc-Slovakia

Người Việt đã thay đổi?!

Cập nhật lúc 16-05-2010 13:41:33 (GMT+1)

 

Hình ảnh về một cộng đồng Việt

Nam chăm chỉ đã thay đổi rất nhiều

trong những năm qua. Khi giờ đây

từ bên trong cộng đồng ấy đã hình

thành một giai cấp đặc biệt của

những người lạc đàn.

Những sự kiện xảy ra xung quanh

khu chợ Sapa tại Praha-Libuš đã làm

thay đổi cái nhìn của đa số người Séc

về cộng động Việt Nam.


Thay vì hình ảnh những người nhập cư chăm chỉ và cần mẫn, bỗng đâu xuất hiện cả những con nghiện và người vô gia cư. Cộng đồng người Việt tại CH Séc đã phân hóa rất sâu sắc, và đã xuất hiện những mối quan hệ giữa  người thống trị và kẻ bị trị. Cộng đồng ấy không còn là một chú bò sữa béo bở cho người Séc nữa. Mà ngược lại, họ đang mang những tập quán của riêng mình tới đất nước của chúng ta. Tập quán ấy được gìn giữ bởi bàn thờ trong gia đình, một điều gì đó có ý nghĩa như sự bất tử. Họ không cần phải suy nghĩ nhiều tới các chính sách và hệ thống lương hưu dành cho người già, bởi đối với người Việt, sự phụng dưỡng và chăm sóc cha mẹ mình đã là một điều quá hiển nhiên.

Trong đó phụ nữ có trách nhiệm phải hăm sóc gia đình bên chồng mình. Chính truyền thống ấy của người Việt khiến cho nhà nước thực chất không hề quan trọng đối với họ. Đó đơn giản chỉ là một cỗ máy quyền lực cần phải được thương lượng trong những phi vụ làm ăn. Và đặc biệt, những nhà cầm quyền tại Séc thường rất “tốt bụng”. Trong một chương trình nghiên cứu về người Việt nhập cư, và Việt Nam học Eva Pechová đã từng dẫn lời một thanh niên Việt Nam: “Người Việt tìm đến CH Séc bởi ở đây họ đã có cả một cộng đồng rất lớn, bởi người Séc rất tốt bụng và luật pháp của họ thì ngu xuẩn.” Cái ý nghĩa “người Séc tốt bụng” này được khẳng định trong đoạn hội thoại sau đây:

“Ông có thể mở động cơ xe ra để kiểm tra được không? Xe của ông bị chảy dầu. Ông phải trả tiền phạt 1.000 korun./ Tôi xin lỗi, anh làm ơn nhận 300 korun này nhé.”

Vậy nhưng không phải sự đút lót, hối lộ này, mà chính những vấn đề tồn đọng trong cộng đồng Việt Nam tại  Praha-Libuš mới là điều khiến dư luận phải bận tâm. Kể từ năm 2007, các văn phòng môi giới của Việt Namvà Séc đã kéo hơn 20.000 “thương gia” người Việt – vốn xuất thân từ các miền quê nghèo khó – vào làm việc trong các xí nghiệp tại Séc. Vậy nhưng cùng với cơn khủng hoảng, những người này đã bị mất việc làm và nhiều người trong số họ đã quyết định kéo về Sapa để làm nơi trú ngụ trong khi chờ đợi một cơ hội mới. Tại đây, họ làm tất cả những gì có thể để kiếm sống qua ngày, một số người rơi vào cảnh nghiện ngập và vô gia cư.

Những người Việt – nô lệ thời đại mới – thường xuất thân từ những gia đình nông dân miền Trung và miền châu thổ sông Hồng. Đối với những kẻ làm nghề môi giới sành sỏi các mánh lới tại Séc cũng như tại Việt Nam thì những người đáng thương này chỉ là một món hàng như tất cả các món hàng khác. Trong cộng đồng người Việt không chỉ có những cửa hàng và hiệu cắt tóc, mà còn có cả những nhà chứa với các cô gái tuổi mười chín đôi mươi chân ướt chân ráo từ Việt Nam sang Séc.

Hình ảnh những người Việt chăm chỉ đã bị xóa nhòa bởi những kẻ trồng cần sa trong các khu vườn tự tạo, hay những đám cưới giả với người dân bản địa. Người Việt cũng đã trở thành những đầu nậu bán ma túy chính trong các khu ổ chuột của người Rôm. Để giữ bàn thờ gia đình, cần phải có rất nhiều tiền, tại Séc không có nơi nào đáng để người Việt chọn làm nơi an nghỉ cuối cùng. Những người chết sẽ quay về với sông Hồng trong những chiếc quan tài. Tại CH Séc, bạn sẽ không bao giờ có thể tìm thấy những ngôi mộ, chứ đừng nói tới nghĩa trang, của người Việt. Xã hội Séc, nơi cha mẹ phải chịu mọi trách nhiệm về con cái, còn con cái thì chẳng cần phải có bổn  phận gì với cha mẹ, đã trở thành sân khấu câm lặng trước sự hình thành của một cộng đồng Việt Nam, với những truyền thống hoàn toàn khác. Một sự câm lặng hoàn toàn, khi chính trường Séc còn đang mải mê với những cuộc

đấu đá không bao giờ kết thúc. Và rốt cuộc, chỉ có đảng Công nhân là thực sự nhảy vào cuộc. Vậy là thay vì chờ đợi một cô gái quyến rũ người Việt nào đó viết nên một cuốn tiểu thuyết tiếng Séc cuốn hút người đọc; thì vào  ngày 12/5 sắp tới, trên phố Na Domovině, Libuš, chúng ta sẽ phải chứng kiến cảnh đầu trọc quốc xã Séc và những người Việt vô gia cư lạc loài dứt tóc và véo tai lẫn nhau.

Theo Lidové noviny/Vietmedia

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo