Người Séc viết về việc mua hàng của người Việt
Cập nhật lúc 11-07-2012 06:56:11 (GMT+1)
| Một cửa hàng của người Việt tại Séc. Ảnh minh họa. |
Vào lúc 12 rưỡi trưa hôm nay, tôi và anh trai phóng ô tô xuống Brno vào thế giới của người Việt Nam. Lúc ăn sáng ở nhà, tôi có nhớ đến một điều mà tôi luôn thắc mắc từ khi mới biết nói.
Tôi: ”Mẹ ơi, sao họ lại gọi người Việt Nam là Ťaman?” Chưa bao giờ tôi có thể lý giải được điều này.
Mẹ: “Mẹ không biết...có thể là do ngôn ngữ của họ, nghe cứ như là...tram trin nhúm nhím.”
Và chúng tôi đã tới đó, anh trai đi đỗ xe và tôi tiến đến cửa hàng của người Việt Nam một cách không tình nguyện. Tôi không muốn đến đó chút nào.
Tôi không có định kiến gì với người Việt Nam, nhưng cái cách họ mời chào khách hàng thường làm tôi khó chịu. Khi tôi đang đi trên phố, bỗng có một người bán hàng Việt Nam nhảy tới và hướng tôi sang bên trái, nơi ông ấy có cửa hàng quần áo, như thế thì tôi phải làm gì chứ? Nhảy vào ôm ông ấy vì mừng rỡ chăng? Thiếu chút nữa tôi đã va vào ông ấy vì giật mình. Chỉ có cách duy nhất khiến tôi hài lòng đó là từ chối một cách tàn nhẫn và sau đó lao nhanh đi.
Anh trai: “Anh có bán quần short không?”
Người bán hàng: “Có chứ, có chứ...”
Trong vài giây, anh trai đã chọn được cho mình.
Người bán hàng: “250 korun. Nhưng tôi để cho anh giá 200.”
Anh trai: “Hm, đắt quá...tôi đi chỗ khác xem, có gì tôi sẽ quay lại...”
Người bán hàng: ”180 korun!”
Anh trai: “Hm...150.”
Người bán hàng: “Thôi được, đưa đây.”
Anh tôi sau đó đã không giấu nổi sự vui mừng khi mua được hàng bằng cách vỗ tay vào ngực tự mãn. Người bán hàng lúc đó tỏ vẻ không hài lòng cho lắm, do đó tôi đã ngay lập tức quay đi mà không mua gì, mặc dù mục đích của tôi là tới sắm đồ. Và chúng tôi đã nhanh nhanh đi khỏi nơi đó.
Khi trở về nhà, tôi lập tức đi làm bánh nướng có chanh, vì đã hứa là sẽ làm cách đây một thời gian dài. Cuối cùng tôi đã có thể gạch bớt đi một dòng trong danh sách công việc. Hì hì, tôi yêu thích việc này biết bao.
Khoảng 8 giờ tối, bánh đã chín, hy vọng sáng hôm sau tôi có thể ăn được mà không phải đổ vào thùng rác.
Dịch: Ngọc Minh - vietinfo.eu Nguồn: chiichan.blog.cz