Monika Leová kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng Việt
Monika Leová ở Phillipines. Ảnh: ceskamiss.cz. |
Vào đêm 23.3.2013 tới, 10 thiếu nữ đẹp nhất của cuộc thi Hoa hậu Séc 2013 sẽ tranh tài để giành chiếc vương miện tối cao. Một trong số đó là cô gái người Séc gốc Việt Monika Leová.
Monika có cha là người Việt và mẹ là người Séc. Đây cũng là lần đầu tiên một cuộc thi hoa hậu mang tầm cỡ quốc gia tại Séc có thí sinh lọt vào chung kết mang một vẻ đẹp lai đầy chất Á Đông này. Trò chuyện với Vietinfo.eu, Monika đã bật mí người cha Việt Nam và một phần Việt Nam trong mình, với hi vọng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng Việt Nam tại Séc.
Monika Leová khi còn nhỏ trong bộ áo dài Việt Nam. Ảnh: Ceskamiss.cz. |
Vietinfo.eu: Đầu tiên, hãy giới thiệu một chút về mình.
Monika: Tôi tên là Monika Leová, năm nay tôi 21 tuổi. Hiện tại, tôi đang theo học trường Đại học kinh tế Praha. Tôi đến từ Dvořisko u Chocně, nhưng vì tôi đang đi học nên tôi sống ở ký túc xá tại Praha.
Vietinfo.eu: Lý do nào khiến bạn đăng ký tham gia cuộc thi này?
Monika: Thực ra không phải tôi, mà là các bạn ở cùng ký túc xá đã bí mật đăng ký hộ. Tôi chưa từng nghĩ một cô gái với những nét châu Á lại tham gia cuộc thi sắc đẹp của Séc như vậy. Chưa bao giờ có người Châu Á xuất hiện trong những cuộc thi như thế này cả. Đầu tiên, các bạn đăng kí cho tôi dự thi Miss của trường Đại học kinh tế Praha vào năm 2012 và sau đó tôi đoạt giải nhỉ. Rồi tôi nghĩ tại sao không thi cả Miss Séc và cuối cùng thì tôi trúng.
Vietinfo.eu: Bạn là thí sinh đầu tiên mang nét đẹp Á Đông lọt vào vòng chung kết Miss Séc. Theo bạn, đó có thể là điểm mạnh?
Monika: Theo tôi, vào được top 10 là tốt lắm rồi. Còn tới đây, tôi không biết người Séc sẽ nhìn nhận tôi như thế nào, cả ban giám khảo nữa, họ là người chấm điểm cho một trong các vị trí cao nhất. Chúng ta hãy chờ xem.
Vietinfo.eu: Thế khi bạn còn nhỏ, bạn có bị trẻ con trêu cười vì có ngoại hình khác biệt?
Monika: Khi còn nhỏ, bọn trẻ con thường chế giễu tôi là người Việt Nam, chúng không nhận ra tôi là con lai. Lúc đó, tôi rất bận lòng. Còn bây giờ, ai mà nói thế thì tôi kệ, không quan tâm nữa. Đó giờ đã là chuyện quá bình thường, tôi không còn thấy khó chịu.
Phóng viên: Cha bạn là người Việt Nam, ông có ý nghĩa thế nào với bạn? Và còn Việt Nam thì sao?
Monika: Mọi chuyện rất tốt đẹp, dù bố mẹ tôi đã ly hôn từ khi tôi mới 11 tuổi. Thật ra, lúc nhỏ bố tôi đi làm suốt, ít khi ở nhà. Người Việt Nam là thế mà, một dân tộc cần cù lao động, vì thế bố hầu như không có thời gian cho gia đình. Giờ thì khác, chúng tôi gặp nhau ít nhất mỗi tháng một lần và bố nấu cơm tối cho chị em tôi ăn. Chúng tôi yêu đồ ăn Việt Nam, bố rất hiểu điều này. Hiện giờ, bố ủng hộ tôi trong mọi chuyện và tôi cảm thấy hạnh phúc.
Vietinfo.eu: Bạn có hay về Việt Nam không?
Monika: Tôi về Việt Nam được hai lần. Lần thứ nhất khi tôi khoảng 11 tuổi, cả nhà về để dự đám cưới của chú tôi. Và cách đây hai năm bố cho tôi về một mình. Lúc đó tiếng Việt của tôi rất kém, hầu như là không nói được gì, tôi chỉ biết vài câu đơn giản như „Tôi đói“ thôi. Sau hai tháng ở Việt Nam thì tiếng Việt của tôi đã khá lên rất nhiều. Nhưng giờ tôi lại quên hết rồi.
Cùng với các thí sinh khác trong cuộc thi Hoa hậu Séc. Ảnh: ceskamiss.cz.
Vietinfo.eu: Bạn có nghĩ rằng, những người Việt Nam sẽ ủng hộ và gửi tin nhắn bình chọn cho bạn không?
Monika: Tôi hi vọng là vậy (cười). Tôi mong các bạn sẽ gửi tin nhắn bình chọn cho tôi.
Phóng viên: Vậy bạn có thể nói một câu với cộng đồng Việt Nam không? Ví dụ "Hãy bình chọn cho tôi“ chẳng hạn?
Monika: Khó quá, chắc tôi không nói được. (Cười) Tôi chỉ nói được "Cảm ơn“ thôi.
Vietinfo.eu: Bạn đánh giá cơ hội chiến thắng của mình như thế nào?
Monika: Tôi không dám suy đoán điều gì. Các bạn gái khác rất xinh, rất tuyệt vời, lại thông minh nữa. Bây giờ chúng tôi tập vũ đạo cùng nhau, họ thực sự rất khéo. Mỗi người trong chúng tôi đều có cơ hội chiến thắng như nhau, tôi nghĩ vậy.
Vietinfo.eu: Nếu là người chiến thắng trong cuộc thi này, bạn có kế hoạch gì cho tương lai?
Monika: (Cười) Tôi thật sự không biết. Tôi không muốn nói trước điều gì, vì nhỡ đâu không thành công, tôi sẽ thất vọng nhiều. Khi tham gia cuộc thi này, tôi đã vui lắm rồi khi còn được đi thăm Phillipines cùng chương trình. Chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Vietinfo.eu: Cảm ơn bạn. Chúc bạn may mắn.
Monika Leová mang số báo danh 4. Ảnh: ceskamiss.cz.
Ủng hộ cho Monika:
Gửi SMS từ 20h tối 20.3.2013 dưới dạng: M 4 vào số 906 02 10 (M cách 4)
Bầu chọn qua mạng trên Frekvence 1: http://www.frekvence1.cz/ (Ghi tên, địa chỉ e-mail và số điện thoại rồi ấn odeslat hlas)
Bầu chọn trên trang Blesk: http://www.blesk.cz/ (gửi SMS dưới dạng: CM 4 vào số 907 99 10)
Các bạn ở ngoài CH Séc có thể gửi vào số +420 906 02 10
Nguy Nga – vietinfo.eu