Đón Tết ở Kladno cùng Marika
Marika. Ảnh: Deník. |
Đón Tết tận đầu tháng hai, đó là trường hợp của gia đình bà Vu Thi Thanh Thuy ở Kladno, nơi bà cùng chồng mở một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Câu chuyện của họ đã được báo Deník Kladno đăng hôm 13.2.
Bà Thuy và chồng tên là Trung đã sống ở Séc từ năm 1988. Khoảng 9 năm sau đó, họ làm đám cưới và mời tới 700 khách. Hiện nay, cả gia đình họ đang sống ở Kladno. Tại đây, Thuy được người bản địa gọi là Marika còn Trung là Roman. Họ đã có hai đứa con trai, tên là Marek và Michal.
Vào ngày 9.2.2013, cả gia đình họ cùng quây quần đón Tết. Marika quản lý nhà hàng và cả việc nội trợ trong ngôi nhà của mình, nơi có một bàn thờ lớn đầy nến. Trong ngày Tết, trên bàn thờ rát vàng này là tượng, hoa quả tươi và những món ăn ngon. Tất nhiên, không thể thiếu cả ảnh, bát đũa và kinh phật. Marika nói với Deník Kladno rằng, trong 5 ngày đầu năm mới này, bà sẽ tụng kinh mỗi ngày 2 lần và cả năm sẽ vậy. Theo Marika, bà có bàn thờ đẹp nhất Kladno. Vì Kladno không có chùa, bà lập bàn thờ phật trong nhà mình và cả ở chỗ làm, tức nhà hàng trong trung tâm thành phố.
Chùa gần nhất mà Marika hay đến là ở Praha, song bà cũng về cả Việt Nam mỗi năm hai lần để tham gia những buổi lễ tại quê nhà. Marika quê ở Bắc Ninh. Xem những bức ảnh về miền quê này, phóng viên báo Deník đã viết rằng chắc chắn đây là một vùng đất thú vị.
Marika và con trai Marek cùng Michal. Ảnh: Deník.
Marika có bàn thờ đẹp nhất Kladno. Ảnh: Deník.
Bà tụng kinh 2 lần một ngày. Ảnh: Deník.