Đã đến lúc bắt buộc Lubomír Zaorálek phải xin lỗi
Ngày 11 tháng Bẩy 2018 sau hơn mười sáu giờ đồng hồ “marathon” cãi cọ cuối cùng Quốc hội Cộng hòa Séc cũng đi đến phần biểu quyết tín nhiệm chính phủ liên minh thiểu số giữa phong trào ANO và đảng Dân chủ Xã hội Séc (ČSSD) với sự hậu thuẫn ngầm của Đảng Cộng sản Séc và Morava. Thế nhưng thủ tướng Andrej Babiš có thể vẫn chưa được yên thân vì sẽ phải đương đầu với đơn kiện tội xúc phạm danh dự người khác.
Chủ tịch nhóm nghị sĩ đảng cánh hữu đối lập TOP 09 Miroslav Kalousek đã quyết định sẽ đệ đơn kiện thủ tướng Andrej Babiš, vì trong phát biểu đầy cảm xúc của mình ở phần tranh luận đã gọi Miroslav Kalousek là “thằng say” và là “tên kẻ trộm”. Sau đó mặc dù được yêu cầu nhưng Andrej Babiš từ chối xin lỗi và vì thế Miroslav Kalousek quyết định đưa sự việc ra tòa.
Nay đã đúng một tháng kể từ cái ngày mà cựu Ngoại trưởng Lubomír Zaorálek trong cương vị chủ tịch tại hội nghị của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cộng hòa Séc đã tuyên bố “Việt Nam là tổ chức tội phạm” và “nó đã trở thành mối đe dọa an ninh hàng đầu”.
Như đã biết một số hội đoàn người Việt ở Séc lên tiếng yêu cầu Lubomír Zaorálek xin lỗi. Dạo đó viên trưởng ban Đối ngoại cho biết bận sang Mỹ công cán và sẽ đề cập tới vấn đề khi trở về. Sau nhiều ngày cân nhắc đại sứ quán CHXHCN Việt Nam ở Praha đã can đảm cử phái viên mang công hàm đến đưa cho bộ Ngoại giao CH Séc. Đại diện bộ Ngoại giao CH Séc, cụ thể là vụ trưởng Châu Á Martin Klepetko khi tiếp nhận công hàm cho biết, rằng đó chỉ là quan điểm cá nhân của Lubomír Zaorálek chứ không phải là chính sách ngoại giao chính thức của quốc gia. Theo vài nguồn tin, thì ngài cựu đại sứ CH Séc ở Việt Nam Martin Klepetko mà cả trong khuôn khổ gia đình còn có mối quan hệ thân thiện với Việt Nam cũng bình luận, là quan điểm của Lubomír Zaorálek được đưa ra trong phiên họp không công khai của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và sau đó bị các phóng viên báo chí công bố.
Chuyện như thế cứ coi là đã rõ, rằng cứ để lâu rồi phân trâu cũng hóa bùn. Và những ngôn từ có thể nói là láo xược của Lubomír Zaorálek cứ mặc nhiên tồn tại.
Trong lịch sử tồn tại hàng nghìn năm của mình, đã có khi nào dân tộc Việt Nam thực sự “là mối đe dọa an ninh hàng đầu” đối với ai? Vậy thì các chính khách vì khó tìm uyển ngữ ngoại giao trong trường hợp này nên bị bó chân bó tay, thì Hội thanh niên và sinh viên Việt Nam gồm toàn tinh hoa tri thức liệu có dám lên tiếng bảo vệ danh dự của mình, khi bị Lubomír Zaorálek nêu đích danh “thị thực du học là công cụ tối ưu để đưa tội phạm sang đây”. Nghĩa là có thể hiểu, rằng theo quan điểm tác giả câu nói thì với công cụ tối ưu ấy phần lớn sinh viên Việt Nam trong các giảng đường đại học ở CH Séc là tội phạm hình sự?
Có thể khẳng định, là ngôn từ của Lubomír Zaorálek đã hội tụ đủ các yếu tố cấu thành tội phạm kích động thù địch hay phao tin đồn nguy hiểm, khi coi Việt Nam là “tổ chức tội phạm” và “đã trở thành mối đe dọa an ninh hàng đầu”. Như ví dụ nêu trên về việc chủ tịch nhóm nghị sĩ TOP 09 Miroslav Kalousek kiện thủ tướng Andrej Babiš ra tòa vì tội xúc phạm cá nhân khi bị gọi là “thằng say” và “tên kẻ trộm”, thì liệu các tổ chức liên quan của người Việt tại đất nước với thể chế dân chủ pháp quyền có nên cân nhắc sử dụng biện pháp tương tự?
Như đã biết, hàng loạt yêu cầu, kêu gọi đã được các cá nhân hay tổ chức đưa ra đòi công khai xin lỗi, nhưng Lubomír Zaorálek vẫn phớt lờ. Vậy có nên yêu cầu tòa án dân sự can thiệp, buộc gã phải chính thức xin lỗi và cả bồi thường danh dự.Bởi bao công sức bỏ ra cho các hoạt động bề nổi, hàng trăm quí bà phu nhân mặc áo dài cầm cờ đỏ sao vàng ra quảng trường con Gà hay con Ngựa và hát vang bài ca “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”, thì chỉ cần một phát ngôn độc địa như kiểu của Lubomír Zaorálek là phủi hết tất cả mọi nỗ lực hội nhập nếu có của người Việt Nam.
David Nguyen- 7/2018