Cướp một cửa hàng của người Việt tại Liberec, Bắc Séc
Cập nhật lúc 24-04-2012 20:32:53 (GMT+1)
| Cảnh sát Séc, ảnh minh họa. |
Ngày 20 tháng 4 năm 2012 tại Liberec đã xẩy ra vụ đánh người cướp tiền tại một cửa hàng người Việt Nam.
Hôm đó, thứ sáu vào lúc 5 giờ chiều, khi nghe thấy tiếng còi cứu thương rộn rã chạy từ phía nhà ga về bệnh viện, thì một lúc sau tôi nhận được tin là: chị Yến người Việt Nam chủ cửa hàng bán đồ vải, bị bọn cướp đánh chị ngất xỉu rồi cướp hết tiền. Tôi vội vàng điện cho các anh em trong ban chấp hành người Việt Nam thành phố Liberec xem xét tình hình và giúp đỡ chị, vì tôi có việc phải đi Ústi. Đến hơn sáu giờ tối tôi điện lại cho anh Chí, chủ tịch hội người Việt Nam thành phố Liberec, thì được biết tin là chị ấy đã tỉnh lại nhưng còn hơi yếu. Chúng tôi dự định đợi chị khỏe hẳn rồi mới đến thăm.
Tôi đến thăm chị vào một buổi chiều, chị đã đi lại chậm chạp được rồi, mời tôi nước và hoa quả, nhưng nhìn chị vẫn còn xanh xao và yếu ớt vì bị mất máu quá nhiều. Tôi bày tỏ được hỏi cụ thể sự việc xảy ra ngày hôm ấy và được phép viết về chị. Chị gật đầu đồng ý và chị kể:
"Hôm đó vào lúc 3 giờ chiều, có một người Tây trung trung tuổi vào cửa hàng. Hắn cần mua một cái áo cho phụ nữ, mình đã cho nó xem. Vừa lúc đó có một bà khách nữa vào và nó rút điện thoại gọi cho một ai đó. Nhưng rõ ràng mình không nghe thấy tiếng vọng lại, vì lúc đó đứng rất gần. Rồi nó đi ra và hẹn một tí nữa nó quay lại. Khoảng nửa tiếng sau nó quay lại và không vào ngay mà cứ ngó ra cửa, rồi mới vào và mua thêm một đôi dầy trẻ con nữa. Mình đang mải tính tiền thì nó thủ sẵn cục gạch đập vào đầu mình hai cái. Mình ôm đầu chạy vào trong tìm nối thoát ra ngoài, nhưng lúc đó mình xỉu dần và chỉ biết thêm một cái đánh mạnh vào tay. Mọi việc mơ màng sau một tiếng đồng hồ khi có bà tây và một anh cửa hàng ăn bên cạnh đến. Lúc biết rõ thì cũng là lúc nhìn thấy các y bác sỹ xung quanh mình..."
Sự việc vừa qua cũng là một tai họa do một kẻ ác nhân gây lên, tuy mất mát cũng chỉ là một phần nhỏ, một phần ảnh hưởng đến sức khỏe và một phần may mắn khi có người phát hiện ra. Cũng để cảnh báo cho toàn cộng đồng người Việt trên đất Séc cần đề phòng cao hơn nữa với những kẻ nhìn bề ngoài thì bình thường mà dạ thú. Chúng không trừ một thủ đoạn nào để cưỡng bức và chiếm đoạt. Qua đây tôi nghĩ rằng Hội người Việt Nam cần phải có tiếng nói để tên tội phạm sớm ngày ra ánh sáng.
bạn đọc Lê Điềm - vietinfo.eu