Chống ma tuý đâu phải cần tiền?
![]() |
Bộ trưởng nội vụ Séc gặp ĐS Đỗ Xuân Đông vì ma tuý trong CĐ người Việt. Ảnh BNV Séc, 24/1/2013 |
LTS - Ngày 18/4/2013 tại trụ sở ĐSQ VN có cuộc họp với các chủ chợ và doanh nghiệp về vấn đề ma tuý trong cộng đồng người Việt ngày càng gia tăng. Trước đây hơn 4 năm tại Praha, ĐSQ VN, Hội Séc–Việt cùng HNVN đã "tuyên chiến" với ma tuý, cần sa trong cộng đồng. Tuy nhiên, mọi việc bị lãng quên ngay sau cuộc họp vừa kết thúc. Tình trạng ngày nay đã bắt buộc Bộ nội vụ Đức, Séc vào cuộc và ĐSQ cùng một số cơ quan, Hội đoàn phải hành động. Sau đây là tâm sự của bạn Mai Anh về vấn đề ma tuý, Hội đoàn, “chỉ điểm” viên, sự lừa đảo... Xin đăng nguyên văn để bạn đọc tham khảo và cùng tranh luận.
Kính gửi các bác, các chú, các cô và các anh các chị Thân gửi các bạn,
Nhân danh cho người Việt lịch sự, thay mặt cho những người Việt tử tế, tôi muốn gửi đôi điều về cần sa và ma túy. Đừng hiểu nhầm là tôi có ý tranh giành với ĐSQ hay HNVN… Tôi cũng không muốn ai đó trạnh lòng mà “làm phiền” tới những người tử tế. Mọi người hãy an tâm. Khi viết bài này, tôi vẫn mang hộ chiếu Việt Nam và là người Việt 100 % .
Ít ai biết được một dự án khá hấp dẫn lên tới vài triệu korun để tuyên truyền in sách báo hay cổ động diễu hành biểu tình chống cần sa. Nếu dẹp bỏ được nạn ma túy thì số lợi nhuận đó sẽ được thu về và tiếng tăm lừng lẫy cho những người “tổ chức” (organizovat). Nếu không có hiệu quả thì người “bản xứ” họ sẽ cho tất cả chúng ta vào một rổ chung xấu tốt như nhau và hậu quả khôn lường.
Tất cả mới chỉ là bước đầu. Hãy ngừng lại ngay khi ảnh hưởng tới cả một quốc thể và hãy nhìn lại lịch sử của dân tộc họ mà suy ngẫm. Họ đã từng đuổi người Đức, Aó, Hung và Nga ra khỏi đất nước mình mà không tốn lắm công sức. Thậm trí, những người đó ra đi để lại cho người Séc rất nhiều.
Nước người ta tuy nhỏ, nhưng hầu như thứ gì cũng có. Nghĩa là họ biết “tính toán” chứ không ngu như “lợn” mà một vài người thường ví von. Ta cũng nên nhớ rằng đây là đất nước, quê hương của họ.
Séc là trung tâm của châu Âu, nên sự vận chuyển ma túy tới các nước láng giềng là điều không tránh khỏi. Thị trường ma túy của người Việt ở đây phát triển mạnh làm thất thu cho một số “bạn cùng ngành”. Việc này ít nhiều cũng làm khó chịu rồi dẫn đến “xì”. Người Việt kinh doanh bất cứ “hàng “ gì bên cạnh người Séc thì chỉ thời gian sau là họ “đi ‘’ liền.
x | ![]() Bộ trưởng, thứ trưởng thứ nhất Bộ NV Séc rất quan tâm về tệ nạn ma tuý trong CĐ người Việt. Ảnh:BNV Séc. |
Mặt khác một số người Việt ở Séc hiện tại không trông chờ vào nguồn thu nhập nào khác ngoài kinh doanh “mặt hàng cấm đó”, vì họ đã quen kiếm nhiều tiền mà không phải bỏ nhiều công sức. Một số thành phần khác vì hoàn cảnh hoặc ngại lao đông vất vả mà lại nhanh có tiền nên lao vào như “thiêu thân”, bất chấp tất cả.
Những đồng tiền kiếm được do ma túy sẽ đi vào sòng bạc để giải đen hoặc những trò chơi không tưởng, đến khi hoàn hồn mới biết được và cứ kệ cho số phận trôi theo ma túy, miễn là có tiền. Họ lúc nào cũng nơm nớp, lo âu, thần hồn nát thần tính. Cuộc đời con người ta ngắn lắm sống được bao nhiêu mà phải khổ thế?
Một số phiên dịch, dịch vụ hay cố tình dịch sai hoặc “xì” thêm để cho dính tội. Sau đó môi giới luật sư hoặc nói hươu vượn quen ông này, bà kia để người ta tin rằng là làm được việc. Có những vụ lên đến một vài trăm ngàn korun mà vẫn tội như thường.
Những người đã được trắng án hoặc đã làm việc “ác quá”, tưởng lâu ngày người ta quên không “sờ” tới nữa cũng đừng nên vui vội. Phải cẩn thận với họ! Một số bắt trước được ở cảnh sát như khỉ, nhiều người tưởng họ tử tế, ân cần hoặc quát tháo để cho cuống lên. Những người này cố ý làm cho không để ý tới lời dịch và ngay cả họ cũng chẳng biết là cái gì, thấy đôi ba lần bắt trước áp dụng có hiểu quả nên cứ thế tiếp tục. Bản thân họ cũng gặp không ít vấn đề với các cơ quan chức năng của Séc.
Chúng ta thử nghĩ xem, một tháng họ được gọi đi dịch bao nhiêu lần và dịch tới bao nhiêu văn bản? Số tiền họ nhận được từ dịch thuật có khi còn chưa đủ sống huống hồ ai nấy đều có tài sản không giống như đã thông báo với các cơ quan chức năng Séc.
Biết hết, nhưng người ta không muốn sờ tới nên cũng đừng bắt chẹt những người cùng máu đỏ da vàng, kể cả những người bị bắt vì ma túy. Các cơ quan chức năng đã có bằng chứng rồi mới bắt. Khi dịch, phải dịch đúng cho người bị cáo, không được phép thêm thắt, hoặc cắt xén. Nếu không dịch được hết nghĩa thì hãy nói thẳng với người ta là tôi không dịch được, vì không hiểu... Không nên vì khoản tiền thù lao (350 korun/ giờ) mà làm hại đến những người khác.
Khi nói không dịch được với lí do chính đáng và hợp lí (sẽ không bị thu dấu phiên dịch đâu), mà còn được cho là thật thà và lần sau người ta còn gọi đến. Đừng quên là người Việt nhớ rất lâu và một số văn phòng phiên dịch, dịch vụ cũng là nơi “giao dịch” của những người buôn ma túy.
Còn một số người “luyên thuyên” nhận mình làm cho cảnh sát hay chỉ điểm gì đó để người ta tin và sợ ‘‘Gọi tới liền hoặc nhìn biển xe không giám chặn”. Nghe ghê gớm, nhưng thực ra chỉ là những kẻ phạm tội có ít nhiều tai tiếng trong giới giang hồ mà thôi.
Khi nói tới ma túy không thể không nhắc đến hội nọ đám kia. Kẻ thì vào tù ra tội, kẻ thì buôn bán ma túy, kim cương kém phẩm chất lừa bà con, kẻ thì gặp thời dựng chợ búa sống trên mồ hôi, nước mắt của người lao động. Đồng thời đây cũng là nơi rửa tiền và tàng trữ ma túy.
Nói đến mấy ông thì chỉ có thể sử dụng từ “đại gia” theo nghĩa ở Việt Nam, còn lãnh đạo hoặc đại diện ở Séc thì quả thật là không xứng đáng và không đủ trình độ vì chẳng biết gì. Hãy bằng lòng với những gì mình có vì sắc luật ở đây khá đầy đủ và hoàn hảo, nên khi mà muốn áp dụng vào ai vào gì là có liền cùng với ‘mentalita’ (cách sống) của người Séc cũng khác nữa.
Tốt nhất là nên giải tán một số hội nọ, đám kia nguy hại tới an ninh Quốc gia Séc cũng như sự yên ổn của người Việt bấy lâu nay. Không phải quan nước sở người Việt ở đây để ăn mì tôm, uống sirup với nước vòi.
Cơ quan nước sở tại cũng biết quá rõ con cá nào là con cá to, nhưng vì cộng đồng người Việt quá phức tạp, nên cứ câu và nhử dần, đến khi cá tham ăn đến để đớp mồi là cá mắc lưỡi câu. Chỉ có đơn giản vậy thôi, dễ hiểu mà.
‘‘Kính lão đắc thọ”. Tôi là tầng lớp hậu sinh, nên không giám vô lễ với các bác, các cô chú người tử tế và cũng không phải là kẻ tiểu nhân thấy người ta có "ngôi mộ to thì mình phải có nó to hơn". Tủi hổ và ghê tởm cho sự bẩn thỉu mà một số người tưởng thế là hay ho và giỏi giang đang bôi nhọ lên cộng đồng người Việt.
Chúc mạnh khỏe,
Praha ngày 03 tháng 04 năm 2013 Mai AnhĐT di động: +420 777 646 203 Email: Hvezdycuaem@seznam.cz