Chomutov vô địch bóng đá thanh niên sinh viên tại Séc
![]() |
Chomutov là đội vô địch giải bóng đá 6.5.2012. |
Vào ngày 6.5.2012 giải bóng đá thanh niên sinh viên đã diễn ra tại Praha, nơi đội Chomutov bảo vệ thành công chức vô địch. Giải đấu tất nhiên không thể thiếu những màn đụng độ quyết liệt và nảy lửa.
Năm nay, có 16 đội tham gia tranh giải, ít hơn một chút so với con số 20 như dự định. Những đội sinh viên đến từ các trường ĐH lớn chiếm số ít. Điển hình là trường ČZU (ĐH Nông nghiệp) và ČVUT (ĐH Kĩ thuật) với lực lượng sinh viên du học hùng hậu cũng không có mặt. Lệ phí tham gia giải là 4000 Kč. “Nhịn ăn cả tuần, nhịn cả mỳ tôm vẫn không đủ,“ một bạn sinh viên nói đùa.
Tuy thiếu vắng nhiều đội tuyển sinh viên, những chính họ lại thi đấu rất thành công. Các trận đấu vòng loại diễn ra vào buổi sáng trong thời tiết nắng đẹp đã cho 8 đội vào vòng trong, từ đó loại trực tiếp chỉ còn 4 đội xuất sắc nhất, đó là TNSV Plzeň, TNSV Chomutov, Teplice và VŠE&NICOVN.

Tranh cãi nảy ra trong trận tứ kết Plzeň - Brno obrany.
Tuyển Brno obrany đưa ra ý kiến với Ban tổ chức.
Vé vào bán kết gây tranh cãi
Sự có mặt của Plzeň vào bán kết đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn. Trong trận tứ kết giữa Brno obrany và Plzeň, trọng tài đã mắc lỗi. Trong hiệp một, cầu thủ của Plzeň bị thẻ vàng nhưng không bị đuổi ra khỏi sân 2 phút theo luật đã định. Đến hiệp hai, khi Brno obrany rơi vào tình huống tương tự, trọng tài lại đuổi cầu thủ của họ ra. TT Trong lúc thi đấu thiếu người, họ đã thua một bàn khiến kết quả trở thành 2-2 chỉ 7 phút trước khi kết thúc. Ban tổ chức đã giải quyết tranh chấp này bằng cách cho hai đội đá phạt penalty để phân giành thắng bại.
Trước khi tranh giải, các đội đã kí vào một bản cam kết rằng sẽ luôn tôn trọng BTC. Plzeň chấp hành “hợp đồng“ này, còn Brno obrany bỏ đá vì lí do BTC thiếu công bằng và đồng ý cho Plzeň vào bán kết với Chomutov.

Ban tổ chức méo mặt không biết giải quyết thế nào.
Ban tổ chức bàn bạc với Plzeň và đưa ra quyết định khiến Brno obrany ra về.
Bán kết dưới mưa
Sau cuộc tranh cãi xảy ra giữa Plzeň và Brno obrany, trời bỗng chợt đổ mưa như trút khiến hai trận bán kết phải diễn ra muộn hơn. Trong khi VŠE&NICOVN dễ dàng đánh bại Teplice, đương kim vô địch Chomutov đã rất chật vật mới tìm được đến khung thành của Plzeň. Theo thông tin từ các cổ động viên, Chomutov và Plzeň đã gặp nhau trong vòng loại khi ở cùng bảng và chính Chomutov đã “nhường“ để Plzeň được cùng vào bán kết nên chiến thắng 1-0 này có vẻ khá “đắng“. Tin đồn này trên thực tế là rất có cơ sở vì cả hai đội Plzeň và Chomutov đều là các hội TNSV, được đỡ đầu bởi các chi hội người VN tại Séc, mà trong giải đấu này, các khán giả lớn tuổi đến cổ vũ đều là hậu cần của hai đội này, nhất là Chomutov, một chiếc xe bus lớn được thuê để chở cả “làng“ đến cùng đội tuyển.
Chung kết không dành cho khán giả
Đến trận chung kết, trời lại đổ mưa như trút. Tuy nhiên, điều bất ngờ lớn hơn lại là lệnh cấm khán giả vào phạm vi thi đấu mà BTC đưa ra không kèm theo lí do. Trong sân, chỉ có BTC, các vị đại biểu và một số thợ ảnh của các báo được vào.

Chung kết không đá cho khán giả.
Dưới điều kiện thời tiết mưa lạnh và sân bóng cao đến cổ, lượng cổ động viên đông đảo của Chomutov vẫn bám vào các chấn song và nhảy lên theo dõi, reo hò. Vì số lượng bóng có hạn, mỗi trận chỉ có một quả bóng nên mỗi lần các cầu thủ “bắn chim“, chính các cổ động viên đã đảm nhận vai trò nhặt bóng. Công tác hậu cần của họ vì vậy đã được đền trả khi Chomutov ghi được 2 bàn thắng vào khung thành VŠE&NICOVN, mà trước đó được coi là không thể chọc thủng. Với tỉ số 2-1, Chomutov đã bảo vệ thành công chức vô địch, còn giải chân sút vàng thuộc về cầu thủ số 9 của VŠE&NICOVN.

Không kèm kịp số 9 của Chomutov.

Và bàn thắng thứ hai được ấn định vào khung thành VŠE&NICOVN.

Chomutov vô địch.

VŠE&NICOVN về nhì, cầu thủ xuất sắc nhất được thêm chai rượu

Đại diện Teplice nhận giải ba, gồm chai rượu và một phong bì kín.
Tuyển Chomutov ăn mừng chiến thắng và nhận cúp vô địch.

Nhà vô địch liên tiếp hai năm mang cả "làng" đến cổ vũ.

Đội thua cuộc trong trận chung kết.

Nhưng chiến thắng chung cuộc thuộc về Việt Nam, nghĩa là tất cả.

Khung thành VŠE được mệnh danh là không thể chọc thủng.

Khán giả đội mưa, không được vào sân xem chung kết.

Chỉ khán giả VIP được vào sân.
Nghiêm Trang – vietinfo.eu
Thông báo của Vietinfo.eu:
Phải đến hiệp hai của trận Vše-Chomutov Vietinfo mới được cho vào sân nên không nắm hết thông tin về trận đấu này. Còn về các đoạn băng quay Brno obrany, vì điều kiện thời tiết và kĩ thuật (mỗi tay một máy ảnh) nên có những đoạn quay hỏng. Nếu các đội có ý kiến gì muốn bổ sung, hãy gửi thư đến BBT@vietinfo.eu để Vietinfo.eu có thể giải quyết và truyền tải lại đúng nhất. Xin cảm ơn.