Chợ trời Việt ở biên giới Séc-Đức đang biến mất
![]() |
Hải quan kiểm tra ở một chợ biên giới. Ảnh: Milan Vojtek, Právo. |
Những khu chợ với các quầy gỗ hiện đang mất dần khỏi các làng biên giới Séc-Đức, thay vào đó là loạt cửa hàng kiên cố hay ít nhất là quầy bằng sắt, trang Novinky viết trong bài đăng sáng 8.4.2013.
Ví dụ gần đây nhất là chợ Hraničná thuộc Kraslice, nơi trong quá khứ đã có hai đám cháy lớn liên tiếp diễn ra. Chợ này nằm giáp với làng Klingenthal, Đức. Các quầy tại đây được dựng bằng những chất liệu nhân tạo dễ cháy. Hiện tại, người Việt sẽ chỉ được thuê một phần nhỏ trong tổng diện tức của chợ, nhưng mỗi năm có thể mang tới cho ủy ban Kraslice hàng triệu korun tiền thuê.
“Chúng tôi đã thỏa thuận với người Việt thuê chợ rằng các quầy gỗ cũ phải được phá đi và những cửa hàng mới được dựng lên,“ thị trưởng Kraslice Otakar Mika cho biết.
Cách đó không xa là chợ Potůčky thuộc địa phận vùng Karlovy Vary. Theo thị trưởng Jarmila Fořtová, chợ đã được chỉ định phá bỏ và xây lại thành trung tâm buôn bán từ lâu. Hiện tại, các quầy nơi đây đều được dựng bằng kim loại và đạt đủ các tiêu chuẩn an toàn.
“Tiền từ việc thuê chỗ ở chợ được đưa vào ngân sách của ủy ban để duy trì sự hoạt động của thành phố,“ Fořtová nói thêm. Bà còn nhận xét rằng văn hóa mở chợ giờ đã thay đổi đáng kể.
Tương tự với chợ Dragoun ở Cheb. Thị trường Pavel Vanoušek đã thỏa thuận với chủ chợ từ lâu để xây chợ thành trung tâm thương mại lớn. Ông xác nhận rằng điều này đã thành hiện thực. Cũng thuộc Cheb nhưng gần biên giới hơn, đó là chợ Svatý Kříž. Tại đây, hầu hết các quầy đều được xây bằng gạch kiên cố. Tuy nhiên, khu đất mà chợ này hoạt động không thuộc sở hữu của thành phố.

Ủy ban thành phố Cheb và chủ chợ Svatý Kříž hiện đang ra tòa tranh chấp khu đất mà người Việt đã dựng làm kho chứa hàng trong chợ. Ảnh: Novinky.cz.
“Chúng tôi chỉ sở hữu một phần đất ở đó mà hiện nay đang là khu vực kho, vì thế chúng tôi đang thực hiện kiện tụng ra tòa với doanh nhân chủ chợ,“ Vanoušek bổ sung.
Vấn đề tương tự diễn ra ở chợ Folmava và Železná Ruda thuộc tỉnh Plzeň. Cả hai chợ này đều là của tư nhân, vì thế các thị trưởng đều không thể xóa bỏ nó.
“Hiện nay Železná Ruda không sở hữu khu đất nào mà các doanh nhân châu Á đang mở chợ trên đó. Trước đây, chúng tôi chỉ xóa bỏ được vài chợ vì chứng minh được rằng đó là những công trình xây dựng trái phép,“ thị trưởng Michal Šnebergr nói với báo Právo.
Tình hình này cũng diễn ra tại Folmava, nơi những chợ cuối cùng bị xóa bỏ là vào 10 năm về trước. Hiện tại, ở đây vẫn còn tầm 200 quầy hàng hoạt động với tầm 500 người bán hàng Việt Nam.
Nghiêm Trang – vietinfo.eu Novinky