CH Séc: Ai chủ mưu giết 2 người Việt tại Brno?- Bị cáo Mông Cổ phủ nhận tội
Bị cáo Ernedebat Duu |
(Cập nhật thêm 4/6/2010) - Ngày 01/06/2010, toà án Brno bắt đầu xét xử vụ sát hại cặp nam nữ trẻ người Việt Nam hồi tháng 10 năm ngoái tại Brno. Bị cáo 43 tuổi người Mông Cổ Erdenebat Duu một mực khẳng định mình vô tội.
>>> CH Séc: Hai người Việt tử vong trong vụ án mạng tại Brno
>>> Bàn thờ trên phố tưởng nhớ hai người Việt bị giết hại ở Brno (CH Séc)
Bàn thờ hai nạn nhân trên phố trước nơi bị sát hại
Truyền hình Quốc gia Séc CT - Tiếng Séc
Toà án Tỉnh tại Brno ngày 3.6.2010 đã tuyên bố "trắng án" cho nghi phạm vụ giết hai người Việt tại Brno. Sau phiên toà, nghi phạm được trả lại tự do. Người Mông cổ Erdenebat Duu này đã bị tạm giam 7 tháng 20 ngày. Và nếu quyết định của Toà có hiệu lực, thì đương sự có thể kiện nhà nước Séc tiền bồi thường. Công tố viên đang cân nhắc việc kháng lại quyết định trên của Toà. Riêng quyết định thả tự do bên công tố không phản đối. Hung thủ vụ án giết 2 người Việt vẫn ngoài vòng pháp luật. |
Theo cáo trạng của Công tố viên, thì vụ án mạng xảy ra hôm mùng chín hoặc mùng 10 tháng mười năm 2009. Rằng bị cáo đã dùng con dao lưỡi dài 15 cm đâm và chém nam nạn nhân 22 tuổi 31 nhát và người bạn gái của nạn nhân 7 nhát. “Cả hai bị tử vong do mất quá nhiều máu từ các vết thương,“ nữ Công tố viên Yveta Eichlerová đọc cáo trạng.
Bị cáo người Mông Cổ, đang bị giam giữ từ hồi tháng 10 năm ngoái một mực phủ nhận sự dính líu của mình trong vụ án. “Tôi không gây ra chuyện gì cả. Mặc dù tôi có vào quán herna ấy, nhưng tôi chỉ uống hai cốc bia và lại đi về nhà. Khi tôi rời khỏi đó, trong quán không có người nào chết và tôi cũng không va chạm với ai ở đó cả,“ Erdenebat Duu khai và nói thêm, là khi ra về, ở trong quán vẫn còn hai hoặc ba người Việt Nam đang ngồi và hai người Séc chơi máy.
Trên thực tế, theo hãng thông tấn Mediafax, hiện nay mọi bằng chứng chống lại bị cáo đều là gián tiếp. Những dấu vết còn lại trên hiện trường trong herna ở số nhà 59 phố Cejl, ngoài của bị cáo thì cũng còn của nhiều người Việt Nam khác nữa. Phóng viên Mediafax có mặt trong phiên toà nhận xét, rằng bị cáo trả lời các câu hỏi của nữ chánh án Halina Černá, của nữ công tố viên và của cả luật sư bào chữa tương đối mạch lạc, hợp lí. Trong các câu trả lời không có sự trái ngược nhau. Hơn nữa, theo cảm nhận của phóng viên Mediafax, thì sự bình tĩnh của bị cáo trái ngược hẳn với tính tàn bạo của hung thủ.
Trong ngày đầu tiên của phiên toà, Chánh án Halina Černá bắt đầu bằng việc thẩm vấn các nhân chứng người Việt Nam. Thế nhưng những thanh niên Việt Nam- theo Aktuálně.cz, là những người ham cờ bạc- hầu như không mang lại chi tiết nào góp phần làm sáng tỏ vụ việc. Một trong các nhân chứng khẳng định, là vẫn còn nói chuyện với nạn nhân lúc 17 giờ 30 phút. Mà theo lời khai của bị cáo, thì vào thời điểm ấy đã có mặt ở nhà trên phố Strmé thuộc khu Žabovřesk hai tiếng đồng hồ. Và vào buổi tối hôm đó, bị cáo đã đi tầu đến Bzenec vùng Hodonín để tìm nhà trọ và việc làm tại Vracov gần đó.
Biểu đồ thời gian mà hai nhân chứng Việt Nam độc lập cung cấp cho toà trước những câu hỏi then chốt: bằng cách nào mà bị cáo có thể trong hai giờ đồng hồ đi từ phố Cejl đến Žabovřesk và nhà ga chính trong bộ quần áo sạch sẽ. Không tìm thấy một vết máu nào trên mọi vật dụng của bị cáo. Trong khi đó, theo biên bản khám nghiệm hiện trường, thì có cả những vết máu bắn lên tường nhà cao tới một mét rưỡi.
Cảnh sát điều tra tại hiện trường
Vì tính phức tạp của vụ án và cả của quá trình thẩm vấn vì phải dịch sang tiếng Mông Cổ và Việt Nam, nữ Chánh án đã quyết định tạm nghỉ vào buổi chiều. Toà sẽ tiếp tục thẩm vấn nhân chứng khác và chuyên viên cảnh sát.
Cho tới nay, động cơ vụ án mạng vẫn còn là điều bí ẩn. Toà tiếp tục làm việc trong ngày thứ tư và thứ năm. Với cáo trạng sát hại hai sinh mạng, bị cáo có thể phải đương đầu với hình phạt tù chung thân.
Nguyen Nguyen