Người Đức kể chuyện đi học võ Việt Nam
Cập nhật lúc 19-05-2012 14:26:03 (GMT+1)
| Rất nhiều người bản địa theo học võ Việt Nam, ảnh: fr-online.de. |
Dinh Du Tran và Tan Long Nguyen là những võ sư trẻ tuổi của Việt Nam đã thành lập một lớp học võ phương đông mang tên Vovinam. Họ tập luyện bộ môn này tại Nordwest nay đã hơn 10 năm.
Một người bản địa đã tham gia lớp học này mà kể về nó trong bài viết trên trang fr-online.de. Dưới đây là những lời tâm sự của anh.
Tối thứ hai vừa qua họ đã cho tôi tham gia một buổi huấn luyện võ thuật VoVinam tại một ngôi trường tiểu học Riedberg. Những buổi tập như thế này được diễn ra hàng tuần. Nửa giờ trước lúc bắt đầu buổi tập luyện, tôi đã gặp mặt võ sư Tran Dinh tại phòng thay đồ. Và vì vậy cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu một cách nhanh chóng.
Anh Dinh Du Tran, võ sư 23 tuổi đã nói rằng riêng về vấn đề võ phục đã làm anh suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng anh đã chọn màu xanh hoà bình vì anh nghĩ rằng màu xanh này rất phù hợp để trở thành Võ Phục truyền thống cho Vovinam. Tôi đã nói với võ sư rằng: "Tôi nghĩ rằng quần áo không phải là vấn đề, nhưng làm thế nào để màu của đai và quần áo có thể hợp với nhau đúng không?" Dinh Du Tran đã không giấu được nụ cười về quan điểm không chuyên môn của tôi.
Một lúc sau võ sư đã cho phép tôi mặc võ phục của Vovinam, chiếc dây đai màu vàng mà anh quấn quanh người trong thật sự rất chuyên nghiệp. Tôi được nhận một chiếc dây đai màu xanh. Chiếc dây đai màu xanh này được dành cho những người bắt đầu tham gia học và với tôi thật sự là hơi ngắn.
Đai hơi ngắn so với Gustav, ảnh: fr-online.de.
Đúng 7h tối buổi tập bắt đầu, tôi thật sự rất hăng hái với buổi tập này. Nó dần dần ấm lên nhờ những động tác khởi động. Đầu tiên là chạy marathon, rồi đến những động tác như là lần tập bụng và nhảy co chân lên. Quá trình tập luyện này đã được lặp đi lặp lại vô số lần trong thời gian là 30 phút. Sau đó 20 võ sinh sẽ chia ra từng nhóm theo mức độ thể lực của mỗi người. Họ luyện tập trong thời gian là 60 phút và được chia ra thành 3 nhóm, những nhóm kỹ thuật cơ bản và nhóm kỹ thuật đánh phòng thủ. Võ sư Tan Long Nguyen, 20 tuổi cho biết rằng võ thuật cần động lực hơn là chỉ đánh đấm như một cái máy.
Gustav tập cùng Tan Long, ảnh: fr-online.de.
Tôi cũng được tập với những bước như ngã xuống và lăn. Tôi phải uốn tay để nhảy làm sao vai chạm vào đệm. Tiếp theo là kỹ thuật đánh phòng thủ và đánh tự do. Tôi đã tập chung với võ sinh 21 tuổi Hoang An Do. Bắt đầu bằng đòn nắm tóc trước. Đây là đòn nắm tóc và được quyền kéo về phía trước. Tôi đã ôm lấy Hoang An Do, nhưng hai giây sau tôi đã bị đánh bại và nằm bẹp xuống sàn. Đối với một người đàn ông, việc bị một cô gái đánh ngã thật sự rất mất mặt. Nhưng không sao, dù gì thì qua đây tôi cũng đã học được cách phòng thủ đối với đòn nắm tóc.
Buổi tập đầu tiên của tôi tại Vovinam trôi qua rất nhanh. Võ sư nói rằng nếu tôi cố gắng tập luyện thì tôi sẽ được tham gia vào vòng thi tuyển đai xanh. Và bây giờ tôi đã biết phải làm gì khi có ai đó nắm tóc của tôi.
Các thiếu nữ tập võ Việt rất mạnh mẽ, ảnh: fr-online.de.
Vovinam là môn võ của màu xanh hòa bình, ảnh: fr-online.de.
