Liên bang Đức

Một cuộc sống, hai thế giới!

Cập nhật lúc 02-04-2017 08:52:21 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: internet)

 

Sống và học tập ở Đức là mơ ước của nhiều bạn trẻ. Chắc hẳn có nhiều bạn đang rất tò mò về cuộc sống cũng như việc học tập tại đất nước xinh đẹp này. Dưới đây là một số chia sẻ của Anna Cristina Arango, một bạn du học sinh người Colombia, đã sinh sống tại Đức từ năm 2014.


Một cuộc sống, hai thế giới!

Cuối tháng trước mình đã quay trở về nhà vào kì nghỉ và có chút ít thời gian để viết blog. Sự khác biệt giữa Đức và Columbia (hay các nước la tinh khác) là rất rõ ràng. Ngôn ngữ, thời tiết, các thói quen sống và hàng loạt các thứ khác đề rất khác biệt.

Là một du học sinh bạn sẽ luôn bị hỏi những câu như có về nhà thường xuyên không, có nhớ nhà không, và nhiều nhất là học xong có về quê nhà không. Và thật lòng mà nói, mình không có câu trả lời nào chính xác cho những câu hỏi ấy cả.

Với mình nước Đức rất tuyệt vời. Mình có thể sống tự lập, làm quen được với rất nhiều bạn bè tốt. Chẳng có chuyện gì xấu xảy ra khi mình tới đất nước xinh đẹp ấy.

Một người bạn của mình nói rằng, khi trở về nhà, nghĩa là phải tạm xa Đức, nhiều thứ trong cuộc sống của bạn đã thay đổi nhưng mọi thứ ở quê nhà vẫn vậy, bạn sống bên gia đình, gặp những người bạn cũ, đi xem phim, cà phê và cảm thấy vui vẻ. Nhưng bạn sẽ nhớ Đức đấy!

Khi quay lại Đức, tuy có nhớ nhà, nhưng cảm xúc đó nhanh chóng biến mất và thay chỗ cho một cảm giác quen thuộc, giống như Đức đã trở thành quê hương của mình vậy. Và nếu có ai đó hỏi mình, nếu có cơ hội thay đổi lựa chọn tới đất nước khác thay vì Đức, liệu mình có chọn khác đi hay không thì câu trả lời của mình chắc chắn sẽ là Không!

Nguồn: www.study-in.de/ nuocduc.org

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo