Phim "Miền đất hứa" về người Việt tại Ba Lan
![]() |
Nỗi khổ của người Việt tại Balan khi bị cháy chợ năm 2009 |
Sau phim phóng sự "Miền đất hứa" của truyền hình quốc gia Séc nay lại có phim "Miền đất hứa" của phóng viên Jarosław Mańka thuộc truyền hình quốc gia TVP Kraków. Phim nói về những khó khăn của người Việt tị nạn, được giải đặc biệt liên hoan phim tài liệu lớn nhất Ba Lan - NURT 2009. Một số ý kiến cho rằng, phim phản ảnh phiến dện một chiều theo cách nhìn nhận của một nhóm và quá "phóng đại", một số lại khẳng định là đúng sự thật. Đây là phim phóng sự thứ hai về người Việt tại Balan trong thời gian ngắn...
.
>>> Phóng sự Sốc: Người Việt ở Balan không chết bao giờ!
Trong phần giới thiệu phim, truyền hình TVP trên trang mạng viết: "Phóng sự kể về số phận bi kịch của cộng đồng thiểu số người Việt tại Ba Lan, về hợp đồng trao trả công dân gây tranh cãi được kí kết giữa chính phủ Ba Lan và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, kể về những người Việt tị nạn.
Phim tài liệu về người Việt đoạt giải
Phim "Miền đất hứa" về người Việt tại Ba Lan vừa được giải đặc biệt tại liên hoan phim tài liệu quan trọng nhất tại Ba Lan. Phim không né tránh đề tài nhạy cảm trong cộng đồng người Việt.
Lại một lần nữa, đề tài người Việt tại Ba Lan chiếm lãnh sự chú ý của truyền thông và được đánh giá cao trong cuộc tranh tài toàn quốc.
Trong những năm qua, đề tài người Việt gần như không bị nguội trên hệ truyền thông Ba Lan, từ các bài báo, ghi chép, tới những bài phóng sự, phim tài liệu chiếu trên nhiều kênh truyền hình khác nhau của Ba Lan.
Bộ phim mang tên "Miền đất hứa" của phóng viên Jarosław Mańka vừa thi tài với 44 bộ phim tài liệu dự cuộc thi toàn quốc NURT (Dòng hướng). Bộ phim được giải thưởng đặc biệt bởi tính nghệ thuật và bởi, như được nêu trong phần diễn giải của ban giám khảo, "phân tích sâu sắc về thảm kịch cuộc sống người Việt tại Ba Lan".
Phim từng được công chiếu đầu năm nay trên truyền hình trung ương TVP trên kênh phát sóng riêng của tỉnh Krakow. Phim không tránh né đề tài nhạy cảm trong cuộc sống người Việt tại Ba Lan, về sự có mặt và họat động ngang nhiên của công an Việt Nam.
Trong phim của mình, phóng viên trẻ tuổi Jarosław Mańka đã khai thác đề tài an ninh Việt Nam làm việc tại Ba Lan, lạm dụng hợp đồng kí kết giữa Việt Nam với Ba Lan về trao trả công dân. Các nhân vật trong phim của anh là những người Việt trực tiếp bị công an Việt Nam thẩm tra trong trại chờ trục xuất, một số nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam và Ba Lan, đại diện chính quyền Ba Lan và cả đại sứ Việt Nam tại Ba Lan.
Ban giám khảo cuộc thi là những nhân vật uy tín trong nghành truyền thông và nghệ thuật tại Ba Lan như đạo diễn và nhà phê bình phim Krzysztof Miklaszewski hay kí giả chương trình xã luận Janek Pospieszalski. NURT là cuộc thi phim tài liệu diễn ra hàng năm tại Ba Lan, là cuộc thi độc lập, lớn nhất tại nước này.
Được biết, kí giả Jarosław Mańka muốn tiếp tục theo đuổi việc ghi chép về cộng đồng người Việt tại Ba Lan
Nguồn Bến Việt và TV Kraków
Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan trong ngày lễ các vong nhân (1/11)
Quan điểm của bạn thế nào?