Người Việt ở Ba Lan: Dồn dập bị bắt vì trồng cần sa! Khi nào mo cau từ VN được ”đánh” sang?
Ảnh minh họa |
Gần đây dồn dập có rất nhiều vụ người Việt tại Ba Lan bị bắt giữ do liên quan đến trồng trọt, sử dụng cần sa. Trong đó, cao điểm phải kể đến chuyên án do Cục điều tra trung ương (CBŚ) đồng loạt tấn công 6 địa điểm có vườn cần sa do người Việt quản lí tại miền Trung và Bắc Ba Lan ngày 18/ 6 vừa qua.
>>> Phá một đường dây trồng và buôn bán cần sa của người Việt Nam, 12 người bị bắt
Tại khu vực ngoại ô Vác- sa- va và các tỉnh phía Bắc như Toruń và Bygoszcz lực lượng cảnh sát đặc biệt đã bắt giữ 12 người Việt, thu giữ tổng số 3000 chậu cần sa và 20 kg cần sa đã sấy khô. Chuyên án này các nhà điều tra đã theo dõi hơn một năm. Sau khi đột nhập vào những căn nhà được người Việt thuê làm nơi "trồng cỏ”, người ta phát hiện ra thậm chí tường nhà bị phá dỡ để lấy mặt bằng trồng trọt, cũng như có địa điểm được đầu tư trang bị hệ thống chăm sóc cần sa có giá trị lên đến hàng trăm ngàn Mĩ kim.
Những người Việt bị bắt có thể chịu mức án đến 15 năm tù. Tuy nhiên, cũng chưa thấy có thông tin cụ thể về những người Việt bị bắt có thuộc nhóm sống bất hợp pháp hay không. Đôi khi nhiều người gốc Á Đông ở Ba Lan không có bất cứ giấy tờ tùy thân gì nhưng vẫn bị xếp vào nhóm người Việt.
Và cũng may vụ việc kinh khủng này lại xảy ra vào thời điểm người ta đang chạy nước rút cho cuộc bầu cử Tổng thống Ba Lan và cuộc tranh giành thua thắng tại World Cup nên ít nhiều dư luận người dân bản địa "tạm hoãn” chưa đưa ra "trảm”. Hẹn đợi dịp khác chăng?
Nhưng dù sao đi nữa, dù sớm hay muộn thì đây là vấn đề cực kì nghiêm trọng, hậu quả vô cùng nguy hại, có nguy cơ phá vỡ hình ảnh và sự nỗ lực xây dựng một cộng đồng với những khái niệm cần cù, chăm chỉ,…có nhiều trí thức yêu nhạc Sô- panh và say mê Pan Tadeusz.
Có thể rất nhiều người Việt trong chúng ta do hoàn cảnh, do tự xét, đánh giá giá trị cuộc sống của mình rẻ rúng, cùng sự thiếu hụt thông tin,v.v... nên đã sa vào công việc tội lỗi này. Nhưng rõ ràng người gánh chịu sự lên án gay gắt, làn sóng tẩy chay của người dân bản xứ lại chính là những cháu bé tung tăng đến trường, những người Việt hiền lành, lương thiện khác mà ngày ngày vẫn đang nỗ lực làm một điều gì đó đẹp đẽ hòng quảng bá đất nước, con người Việt Nam!
Thanh Hà