Lana Nguyễn - nhà thiết kế người Việt tại Ba Lan
![]() |
Lana Nguyễn mới 22 tuổi. Ảnh: onemagazine. |
Tối 9-12-2011, tại sàn Catwalk Capitol – Warsaw, Sau màn trình diễn đẹp mắt, mới lạ và đầy ấn tượng của 14 cô người mẫu giới thiệu bộ sưu tập đầu tay của nhà thiết kế thời trang người Việt –Lana Nguyễn, khán giả bỗng ồ lên khi thấy một cô gái nhỏ bé xuất hiện giữa sàn diễn trong vòng vây của người mẫu.
Một khán giả còn quay sang tôi hỏi : „con cái nhà ai lạc lên đây?” Tôi chưa kịp giải thích thì tiếng vỗ tay đã rộn lên khi MC của chương trình giới thiệu: Cô Lana Nguyễn – Tác giả bộ sưu tập mà quí vị vừa thưởng thức.
Trong cộng đồng người Việt tại Balan, trên 80% các gia đình có người hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến kinh doanh quần áo May sẵn và giày dép. Thế nên không ít các em thuộc thế hệ thứ 2 của người Việt nhập cư được bố mẹ hướng nghiệp vào ngành thời trang. Nhưng buổi trình diễn này của Lana Nguyễn là buổi trình diễn đầu tiên hướng đến công chúng Balan được tổ chức một cách chuyên nghiệp, bài bản và rất sang trọng. Nhìn quanh khán phòng, tôi nhận ra không ít gương mặt quen thuộc của báo giới, truyền thông và khá đông các bạn văn nghệ sỹ Balan.

Lana Nguyễn trong buổi trình diễn, ảnh do Gia Bảo cung cấp.
Hẹn phỏng vấn Lana Nguyễn, tôi thực sự bất ngờ khi biết cô bé chính là con của một gia đình người quen cua tôi. Hơn 10 năm trước, mỗi khi gặp mặt bạn bè, bố mẹ cô thường khoe về thành tích nổi bật và các giải thưởng lớn của cô con gái trong môn Acrobatic. Có lẽ do luyện tập và yêu cầu khắt khe về hình thể của môn này nên nhìn thoáng qua ai cũng tưởng cô bé chỉ 15-16 tuổi, mãi đến khi nói chuyện trực tiếp thì mới thấy sự già dặn, cá tính mạnh mẽ, kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang của nhà tạo mẫu trẻ Lana Nguyen – Nguyễn Lan Anh.
Lan Anh hiện mới là sinh viên năm thứ 3 chuyên nghành thiết kế thời trang, bố mẹ cô cũng là một nhà sản xuất và nhập khẩu hàng May mặc có tiếng trong cộng đồng người Việt tại Balan, nhưng khác với bố mẹ cũng như đa số các nhà kinh doanh khác của cộng đồng, Lan Anh chọn cho mình một con đường gai góc hơn khi quyết tâm „đánh” vào phân khúc cao của thị trường may mặc. Với thuận lợi là đã từng đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi thiết kế thời trang trong suốt 2 năm vừa qua, lại đang làm việc như một Stylist của một vài nhân vật nổi tiếng trong giới Showbiz, Lan Anh đã tạo được cho mình một phong cách và danh tiếng nhất định. Thế nên cô đã gặp may mắn và rất nhiều thuận lợi khi Nhà tổ chức sự kiện Milosz Marciniak đã mời và tự đứng ra tổ chức cho cô đêm diễn này. Ngay sau khi được thông báo về đêm diễn, các công ty môi giới người mẫu, các hãng Make Up chuyên nghiệp, các trang báo thời trang cũng như các hãng kinh doanh đã chen nhau tài trợ, cung cấp người mẫu, trang điểm hay giúp tổ chức và quảng cáo miễn phí.

Lana Nguyễn, ảnh do Gia Bảo cung cấp.
Kể với tôi về quá trình chuẩn bị cho đêm diễn, Lan Anh nói tháng 11 vừa rồi cô đã về Việt nam để mua một số vải vóc và phụ kiện. Trong thời gian len lỏi giữa các chợ ở khắp Việt nam, cô đã tìm được cho mình rất nhiều ý tưởng mới cho những bộ sưu tập sắp tới. Vì rất thích uống nước Chanh dây khi ở Việt nam nên bộ sưu tập kế tiếp của cô sẽ có tên là Passion-Fruit với những nút nhấn mang phong cách miền Nhiệt đới. Trong buổi nói chuyện, Lan Anh đã diễn tả cho tôi thấy được niềm đam mê và sự nghiêm túc trong nghề nghiệp khi cô kể cho tôi một cách say sưa và đầy đủ về những phong cách khác biệt được thể hiện qua hoa văn của những tấm Thổ cẩm của đồng bào Dao Đỏ, Hmong, Thái ... mà cô thu thập được trong chuyến đi miền núi phía Bắc vừa qua.
„Cái này- là bộ sau của sau” -cô giải thích với tôi bằng thứ tiếng Việt ...như Tây - khi nói về dự định sẽ lần lượt giới thiệu một cách khéo léo những nét đẹp của Việt nam vào những bộ sưu tập kế tiếp của mình. Cô cũng nói cô có ước muốn là trở về Việt nam làm việc như một nhà thiết kế hoặc cộng tác với một vài tạp chí thời trang nổi tiếng thế giới được xuất bản trong nước để mở rộng thêm những khả năng hoạt động trong lĩnh vực tạo mẫu mốt đầy đam mê và thử thách.

Chiếc máy khâu là người bạn không thể tách rời. Ảnh: onemagazine.
Trò chuyện cùng những khán giả của đêm diễn thời trang vừa qua, thật vui khi đón nhận những lời ngợi khen thán phục của họ dành cho bộ sưu tập của Lana Nguyễn. Có thể nói rằng cô đang cùng với những doanh nhân Việt nam khác như công ty may mặc TTH với cửa hàng lớn tại trung tâm thủ đô Warsaw, công ty giày dép Vices hay Haker với hệ thống cửa hàng chất lượng cao tại các thành phố lớn của Balan đang góp phần nhỏ bé của mình vào giúp xóa bỏ định kiến của số đông người tiêu dùng Balan về „hàng chợ” rẻ tiền đối với các sản phẩm của Việt nam tại thị trường Đông Âu khó tính này.
Gia Bảogửi đến Vietinfo.eu