Ba Lan

Chùa Thiên Việt và việc xây chùa cho người Việt tại Ba Lan

Cập nhật lúc 17-03-2010 04:46:45 (GMT+1)
Chùa Thiên Việt

 

Thời gian gần đây dư luận xôn xao về việc chùa Thiên Việt bị đóng cửa.Tin này đã được đưa trên báo Gazeta Wyborcza – tờ báo hàng ngày có ấn bản lớn nhất Ba Lan ra ngày 06.03.2010


>>> Người Việt tại Ba Lan rời bỏ quận Praga - Chùa Thiên Việt đóng cửa

 

Sáng chủ nhật,15-3 chúng tôi đến thăm chùa Thiên Việt. Cổng chính của chùa đã bị khóa nhưng vẫn có thể đi vào chùa qua cổng của khu kho conterner. Đi trước chúng tôi có một đoàn khách du lịch cũng qua cổng này vào thăm chùa.

Vào tới chùa, chúng tôi gặp ông Hà Minh Hiển, chủ tịch Hội NVNTBL yêu đạo Phật. Hôm nay ông hẹn đoàn khách du lịch tới đây để giới thiệu với họ về ngôi chùa này. Mặc dù đã bị đóng cửa nhưng ngôi chùa vẫn được quét dọn sạch sẽ. Đoàn khách theo ông Hiển đi thăm chùa. Tận mắt nhìn thấy họ chăm chú xem xét và chụp ảnh những pho tượng, những nét hoa...của chùa mà thấy chạnh lòng: không lẽ một công trình tâm linh đã được bao bàn tay những con người thành tâm hướng đạo tạo dựng lên và hiện đã là một địa điêm du lịch kỳ thú, một điểm tham quan học tập của học sinh nhiều trường học ở Warszawa cũng như nhiều nơi khác, nơi những pho tượng tưởng như vô hồn đã được những vị cao tăng „hô thần nhập tượng”...sắp tới sẽ bị dỡ bỏ? 

Sau khi đoàn khách ra về, chúng tôi đã tranh thủ nói chuyện với ông Hà Minh Hiển về những vấn đề liên quan tới chùa Thiên Việt và việc xây chùa cho người Việt tại Ba Lan

Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.

._PV: Xin ông cho biết tình hình của chùa Thiên Việt trong thời gian qua, nguyên nhân nào chùa bị đóng cửa?

-Ông Hà Minh Hiển(HMH): Chùa Thiên Việt đã bị đóng cửa cách đây gần một tháng. Công ty sở hữu vùng đất này đã đóng cửa Chùa và Nhà Văn hóa Thăng Long do đang thiếu tiền thuê của họ khoảng 5 tháng nay. Chùa Thiên Việt hoạt động đã được hơn 5 năm. Trước đây toàn bộ tiền thuê đất của chùa nằm trong khu vực đất thuê của Công ty New Sun đều được ông Bùi Anh Thái, giám đốc công ty thanh toán. Từ tháng 3-2009 do Công ty New Sun gặp khó khăn chùa đã tự trả tiền thuê cho công ty Newsun.

 Khi chùa bị đóng cửa (điện thì đã bị cắt từ trước) lãnh đạo Hội NVNTBL”ĐK&HN”, Hội NVNTBL yêu đạo Phật và cán bộ ĐSQ đã có buổi làm việc và cũng đã có văn bản gửi đến chủ sở hữu khu đất  với các đề nghị: 1. Chùa sẽ trả hết số tiền hiện còn thiếu( kể cả số tiền mấy tháng trước đã đóng cho Newsun mà Newsun chưa đóng cho chủ sở hữu đất) 2. Từ nay chùa sẽ ký hợp đồng và sẽ đóng tiền trực tiếp cho công ty sở hữu khu đất này.

 Tuy nhiên cho đến nay chúng tôi chưa nhận được hồi âm.

Tất nhiên cuộc gặp gỡ trên chỉ mang tính chất thuyết phục là chính còn chùa không có tư cách pháp nhân để trực tiếp làm việc với họ mà phải thông qua công ty Newsun.

PV: Nguyên nhân nào mà công ty Newsun chậm đóng tiền?

_HMH: Ông Bùi Anh Thái là người đã có công xây dựng chùa và đã bàn giao toàn quyền quản lý  chùa cho Hội NVNTBL yêu đạo Phật. Từ tháng 3-2009 về trước ông tự nguyện đóng tiền thuê đất cho chùa mà không sử dụng tiền công đức của chùa. Tuy nhiên thời gian qua do chợ Sân vận động bị thu hẹp, số người thuê kho giảm đi làm công ty Newsun của ông gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa ông Bùi Anh Thái lại đang bị bệnh nặng hiện đang điều trị tại Việt Nam nên việc đóng tiền bị chậm. Hy vọng cuối tháng này ông Bùi Anh Thái sẽ trở lại Ba Lan. Lúc đó mọi việc mới có thể giải quyết được

.PV: Chùa bị đóng, nhiều người Việt xôn xao...

_HMH: không chỉ người Việt xôn xao mà nhiều Phật tử và bạn bè Ba Lan cũng xôn xao. Một số bạn Ba Lan và một số Phật tử ở nước khác biết việc này cũng đã gọi điện hỏi thăm và ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ. Giáo hội ở nhà cũng đã biết. Những quan tâm đó đã động viên chúng tôi rất nhiều. Chính quyền địa phương cũng quan tâm đến điều này. Chúng tôi đang cùng với Hội NVNTBL ”ĐK&HN” và ĐSQ suy nghĩ tìm giải pháp khắc phục.Tuy đóng cửa chính nhưng chủ sở hữu khu đất vẫn không cản trở việc chúng tôi cho mở cổng phụ để bà con vào đi lễ.(lúc chúng tôi đang nói chuyện cũng có một số bà con đến thắp hương, làm lễ)

PV: Nhiều người nói rằng chùa nằm trên mảnh đất thuộc qui hoạch, hình như làm ga tầu điện ngầm nên sẽ sớm bị dỡ bỏ?

_HMH: Không đúng, đất này thuộc sở hữu của công ty tư nhân và không nằm trong qui hoạch xây dựng Sân vận động mới. Chùa vẫn có thể tồn tại nếu đạt được thỏa thuận với chủ sở hữu mảnh đất này.

PV: Như vậy, theo ông thì bây giờ chúng ta cần làm gì?

_HMH: trước mắt là phải đàm phán với chủ đất để mở cửa lại chùa Thiên Việt cho bà con đi chùa lễ Phật đồng thời về lâu dài  cần tìm mua  một mảnh đất để  có ngôi chùa vĩnh viễn cho Cộng đồng

._PV: Có người nói nên xây chùa gần khu thương mại Wolka Kosowska, có người nói nên mua ở gần Marywinska, có người lại  nói ở khu Praga cũng thuận lợi cho việc xây chùa. Vậy ý ông thế nào?

-HMH: Việc mua đất xây chùa ở đâu phụ thuộc hai yếu tố: Mật độ tập trung người Việt và kinh phí. Theo tôi  biết, ý kiến của nhiều người muốn chọn vùng Wolka Kosowska là  vì nơi đó tập trung nhiều người Việt kinh doanh và đất ở đó cũng rẻ hơn ở Praga và Marywinska. Đất ở Wolka Kosowska chỉ khoảng vài trăm zt/m2 trong khi đó tại quận Praga  rẻ nhất cũng phải trên 1000 zt/m2 . Một số người có trách nhiệm trong Cộng đồng đã được phân công đi khảo sát các khu đất”ứng cử viên” trong việc xây chùa. Khảo sát xong, chúng tôi sẽ đưa ra phương án lựa chọn.

-PV: Vấn đề còn lại là kinh phí, theo ông huy động từ đâu?

-HMH: vừa qua đã có một cuộc họp sơ bộ về vấn đề này. Cộng đồng đã nhất trí là các hoạt động quyên góp  từ thiện trong năm 2010 sẽ tập trung vào việc quyên góp tiền mua đất xây chùa. Bản thân Hội NVNTBL yêu đạo Phật  chúng tôi dự định sẽ góp ngay 50.000 zt. Đây là tiền được trích từ Quỹ Công đức Chùa Thiên Việt, tuy không lớn nhưng đặc biệt vì nó đại diện cho tấm lòng của các Phật tử và bà con yêu Đạo Phật không chỉ ở Ba Lan mà còn từ khắp bốn phương đã tới thăm chùa trong  5 năm qua. Cũng có nhiều người đã phát tâm xin chưa nêu tên. Bạn bè ở các nước khác cũng sẽ đóng góp. Nhưng tôi tin vào nội lực của Cộng đồng .Chúng ta chưa có lần nào chính thức vận động cái nội lực này cho công việc tâm linh của Cộng đồng chúng ta.

-PV: Với tư cách  chủ tịch Hội NVNTBL yêu đạo Phật ông có lời nhắn tới bà con?

-Ông Hà Minh Hiển:  Qua Quê Việt online cho tôi chuyển lời cám ơn tới tất cả bà con lâu nay đã quan tâm hỗ trợ về vật chất và công sức cho chùa Thiên Việt. Vấn đề hiện đang rất cấp bách , nước đã ngập đến chân rồi, phải nhẩy thôi !(cười).Sắp tới chắc chắn sẽ có cuộc vận động tài chính ,mong toàn thể bà con Cộng đồng tích cực hưởng ứng để trong năm nay dứt điểm sẽ có một mảnh đất thích hợp  xây chùa.

Ông Hà Minh Hiển. Ảnh Wyborcza

Tạm biệt chùa Thiên Việt và ông Hà Minh Hiển chúng tôi ghé qua chợ Sân Vận Động 10 năm, một địa điểm gắn liền với sự hình thành của NVH Thăng Long và chùa Thiên Việt.Chủ nhật, chợ SVĐ rất đông người đi lại. Cảnh mua bán vẫn tấp nập. Cách đây không lâu, một số bà con đã được Công ty Kupiec_Warsawski đưa đi thăm chợ mới đang xây dựng ở Marywinska „Khu chợ đang hình thành trông cũng được. Người ta nói tháng 6 sẽ hoàn thành để đón những người từ SVĐ đăng kí vào đây kinh doanh” một người bán hàng ở khu Đường Tầu nói.”Hiện có hơn 200 người đã đăng ký chỗ trong chợ mới và nhiều người đang tìm hiểu nhưng chưa quyết định” anh nói thêm.Gặp chị My, người đang làm nhiệm vụ trông coi, quét dọn, hương khói trong chùa Thiên Việt. Được hỏi „khi có chùa mới chị có làm vãi ở đó không?” chị nói: „Em sẵn sàng. Được làm công việc dọn dẹp hương khói trong chốn tâm linh là nguyện vọng của em””Thế chị muốn chùa mới sẽ ở đâu?”” Em muốn chùa ở gần Marywinska. Tuy nhiên Cộng đồng xây chùa ở đâu thì em đến đấy”

Ông Lê Văn Mừng, một người tích cực đi tìm đất xây chùa cho biết: trong thời gian qua ông đã đi khảo sát  nhiều mảnh đất cạnh khu trung tâm thương mại Wolska Kosowska. Mỗi khi tìm được mảnh đất nào ưng ý ông lại gọi cho ông Lê Thiết Hùng và ông Hà Minh Hiển đến xem. „Chúng tôi còn đợi anh Hòa, trưởng ban từ thiện Cộng đồng đang ở VN sang rồi sẽ tổ chức một cuộc họp Cộng đồng để quyết định”. Ông Mừng nói .

Đi qua cổng chùa, chiếc khóa xích nặng nề khóa chặt hai cánh cổng. Những làn khói hương dường như vẫn đang nhè nhẹ len qua khe cửa để nhắc nhở mỗi người luôn hướng về điều thiện.

Trên không gian của chùa, những màu xanh, mái ngói vẫn uy nghi phó mặc thời gian và những ngọn gió đông lạnh lẽo.

 Phảng phất đâu đây tiếng tụng kinh cầu....

Thủy Tiên

Theo Que Viet

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo