Bao vây, bắt kiểm tra người Việt ở TTTM Ptak Ba Lan
Đúng là “họa vô đơn chí, lợi bất trùng lai”. Bà con người Việt kinh doanh ở trung tâm thương mại Ptak còn chưa kịp hoàn hồn, xao xác sau vụ bị cướp tiền tuần trước đó, vụ cướp mà để lại hậu quả thiệt hại tiền bạc và gây tâm lí lo ngại trong quá trình vận chuyển hàng hóa thì sáng nay 06/3 lại gặp “họa” khác.
Gần 10 giờ sáng, lực lượng kiểm tra liên ngành bao gồm hải quan, thuế vụ, biên phòng, cảnh sát và thanh tra lao động có số lượng nhân viên tham gia lên đến hơn 60 người đã đồng loạt chặn 12 cửa ra vào tòa hala I, nơi có hơn 60 công ty Việt kinh doanh.
Nhân viên công lực đã lên kế hoạch từ trước, họ chọn ngày thứ Năm là ngày vắng khách hàng, cũng như đã nắm thông tin từ trước quầy hàng nào kinh doanh mặt hàng nào có liên quan đến hàng bản quyền. Một số hàng hóa đã bị tịch thu, tổng số tiền “thiệt hại” không quá lớn, nhưng gây tâm lí xáo trộn và sự mệt mỏi nhất định liên quan đến giấy tờ tùy thân. Và trong ngày này, bà con kinh doanh ở đây đã thất thu bởi tất cả các cửa đã phong tỏa, khiến khách hàng không ra vào được.
Biên phòng kiểm tra giấy tờ tùy thân hết tất cả những người Việt đã bỏ chạy khỏi nơi kinh doanh, đang đứng túm tụm ngoài hành lang bàn tán. Các nhân viên bịt mặt còn chui vào từng quầy hàng, soi đèn pin tìm kiếm từng ngóc ngách, gầm bàn,v.v.
Phần lớn người Việt vì lí do này, lí do nọ không thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về mặt thủ tục hành chính, nhưng “vọt nhanh”, thậm chí có người quên bạn lúc hoạn nạn đã giúp tránh được sự rắc rối phần nào. Tuy vậy, cũng có một số người bị phạt hàng ngàn zł vì dù có thẻ cư trú hợp pháp nhưng làm việc không hợp lệ.
TTTM Ptak
Một trường hợp duy nhất, có bệnh lý tiền sử đã hoảng loạn phát bệnh, khiến xe cấp cứu đã được điều đến. Rất không may, người phụ nữ trước đây có thẻ cư trú tại Séc nhưng đã “đứt” bởi vậy bị cơ quan biên phòng tạm giữ sau khi đã được chăm sóc chu đáo. Nhưng trường hợp này có lẽ sẽ trong vòng 48 tiếng đồng hồ sẽ được tòa xử và thả ra bởi người này đang nuôi con nhỏ. Về luật không ai có quyền tước đi sự chăm sóc của người mẹ đối với trẻ nhỏ. Và chỉ với lí do không giấy tờ, cũng không ai đủ sức ra quyết định đưa trẻ vào nhà giam chỉ vì lí do mẹ không có giấy tờ tùy thân. Người ta cũng khó có thể trục xuất khi đứa bé và người mẹ đang được sự theo dõi, chăm sóc ý tế ở Ba Lan. Cũng có thể để hợp pháp hóa, và tránh sự việc trở nên oái oăm, chính quyền sẽ cấp thẻ cư trú nhân đạo cho “nạn nhân” vụ bị tịch thu hàng bản quyền cấm kinh doanh.
Ngoài ra, trong lần vây ráp này nhân viên nhà nước một mặt ập vào kiểm tra nhân sự nhà hàng ăn Việt, họ còn đóng giả khách hàng ăn đặt một suất thịt bê. Sau khi mang ra, món thịt bê liền được niêm phong. Món thịt bê được chuyển đi xét nghiệm xem có đúng là bê hay không.
Theo ông Nguyễn Hồng Hà, Chủ tịch hội người Việt Nam ở Ptak, người cũng có kinh nghiệm trong nghề quán xá thì người ta nghi đại đa số quán ăn đã đưa thịt lợn vào giả làm thịt bê nhằm tăng tính cạnh tranh về giá cả và đương nhiên lợi nhuận sẽ cao hơn.
Một ngày buồn khép lại, người bị bắt, tịch thu hàng thì đau khổ vì thiệt hại mất mát. Nhân viên công lực rời hala I, Ptak với nụ cười tươi tắn, lịch sự cám ơn, chào bà con và không quên lời hẹn gặp lại vào một dịp khác!
P.H – Vietinfo.eu